Rơi lệ vì món quà muộn màng từ vợ
Gia đình tôi có gốc gác quê mùa với quan niệm cổ hủ về phụ nữ. Bố mẹ chỉ muốn tôi lấy vợ "xấu mặt" để an phận. Nhưng vợ tôi rất đẹp và tiểu thư. Mặc dù mọi người lo ngại tôi sẽ phải phục vụ vợ hoặc bị phản bội, tôi cảm thấy may mắn khi có cô ấy, vì cô ấy vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Tôi đam mê kinh doanh nhưng đã trải qua nhiều thất bại và mất tiền. Khi độc thân, tôi có thể bắt đầu lại, nhưng khi kết hôn, tôi phải gánh trách nhiệm cho cả gia đình. Dù mới cưới chúng tôi khá giả, nhưng sau đó rơi vào khó khăn, phải tiết kiệm từng đồng. 15 năm trước, vợ tặng tôi một món quà quý giá, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Vợ tôi là tiểu thư, nhưng khi lấy tôi, cuộc sống của em như rời từ thiên đường xuống địa ngục. Dù tôi thất bại trong kinh doanh và thường cáu gắt, em chưa bao giờ oán trách. Em mệt mỏi với công việc và áp lực từ tôi, nhưng vẫn âm thầm chăm lo cho gia đình, cắt giảm chi tiêu để không phải xin tiền. Mỗi khi tôi vui, em hạnh phúc; còn khi tôi cáu, mẹ con em lặng lẽ chịu đựng. Dù sống trong khó khăn và với người chồng thờ ơ, em không chia sẻ với bố mẹ, vì muốn bảo vệ tôi.
Tôi không muốn nhà vợ coi thường mình và rất biết ơn sự khéo léo của vợ, nhờ đó mà họ chưa từng nặng nhẹ với tôi dù khó khăn. Thất bại khiến tôi nhạy cảm và nóng nảy. Khi vợ bàn về việc tìm việc làm thêm, tôi đã quát mắng vì nghĩ rằng cô ấy không tin tưởng tôi. Sau những lúc đó, tôi rất ân hận. Khi khủng hoảng, tôi đã nghĩ đến ly hôn, cảm thấy mình không đủ khả năng nuôi sống cả gia đình. Tôi thậm chí muốn chia tay để cô ấy có cơ hội tìm người khác. Trong lúc đó, tôi gần như không có tương lai vì luôn thất bại và nợ nần.
Em vẫn xinh đẹp và chu toàn, trong khi tôi không tin vào bản thân thì em lại đặt trọn niềm tin vào tôi. Khi tôi đề nghị chia tay, em đã đáp lại bằng 300 triệu đồng - toàn bộ số tiền hồi môn và tích góp của em. Em vốn định để lo cho gia đình nhưng quyết định đưa cho tôi vì tin vào khả năng kinh doanh của tôi. Em nói rằng nếu thất bại, chúng tôi sẽ bắt đầu lại. Sự hy sinh và niềm tin của em đã khiến tôi xúc động và là động lực giúp tôi thành công hôm nay. Giờ tôi muốn trả món nợ tình ấy xứng đáng sau 15 năm nhận được tình yêu thương từ em.
Hiện tại, tôi là một doanh nhân thành đạt với thu nhập hàng tháng lên đến hàng trăm triệu đồng. Dù vậy, tôi vẫn giữ lối sống giản dị và lành mạnh. Nếu 15 năm trước, vợ không tặng tôi món quà hồi môn và ở bên tôi bằng tình yêu, có lẽ chúng tôi đã chia tay. Vợ có thể đã tái hôn và sống cuộc sống khác, còn tôi có thể vẫn trắng tay. Món quà của vợ đã tái sinh tôi và mang lại nhiều điều tốt đẹp sau này. Tôi rất biết ơn vợ và muốn đền đáp tình yêu của cô ấy sau 15 năm. Sinh nhật lần thứ 38 của vợ sắp đến, tôi rất cần ý tưởng cho món quà. Tôi cũng thấy bất ngờ với bản di chúc mới của vợ.



Source: https://afamily.vn/ua-nuoc-mat-voi-mon-qua-muon-cua-vo-20131104042647852.chn